Giọt mơ
Cây ơi, đừng quên nhớ
vĩnh cửu ta quy hồi
hoa bay từ một thuở
bây giờ lại đến chơi.
Em ơi, đừng quên khóc
lệ sẽ trong veo cười
giọt mơ nào không mất
sẽ về xanh mắt thôi.
Suối ơi, đừng quên hát
âm vang với núi đồi
suối muôn đời trôi thế
vẫn ru cùng bể khơi.
Ta ơi, đừng quên bước
dẫu phôi phai chân trời
chiều đu bay chiếc lá
cho hồn đời reo vui.

Cô bé giữa vườn hoa xuân. Ảnh: fulcrumgallery.
Vô ngần
Hồ nước mùa xuân
cá dường như biết
ta vui vô ngần
tóc xanh người có biết không
trong ta lại hát một dòng xanh thơ
ai trong ta hát ai mơ ?
Như hoa
Khi cánh hoa tiên
bên đời bụi đỏ
má lúm đồng tiền
như hoa bờ má ai nghiêng
lúm riêng đôi đóa mà huyền ảo thân
Khi tiếng ca ngân
buông mình trong gió
tóc điểm vai ngần
mê hồn một khúc triều dâng
vọng riêng một cõi cho trần gian reo.
Nhật Chiêu