Quê hương tôi nằm bên triền sông Mã
Dọc đôi bờ chảy thẳng mãi triền đê
Tuổi thơ ơi! Nhớ khúc hát sông quê
Cánh sáo diều, câu hò xưa vang vọng
Hai tiếng quê hương nghe ôi sao lắng đọng
Ngược thời gian trở lại chốn năm nào
Lời mẹ ru bên khung cửa xuyến xao
Tiếng nhai trầu bà tôi sao nhớ mãi
Nhịp chuông chùa vang lên nghe khắc khoải
Khói lam chiều đọng lại vị thời gian
Những cánh đồng như trải rộng miên man
Sớm hôm trưa người nông dân cày cấy
Quê hương tôi, đơn giản là thế đấy
Cây đa, mái đình, lũy tre già vẫn vậy
Chùm khế xưa ôi ngọt ngào biết mấy
Lớn khôn rồi, nhớ... vực dậy quê hương!
Nguyễn Anh Văn