Quê miềng mùa ni gió lào về chưa em?
Răng nghe bỏng rát cả khúc sông thơ ấu
Trưa nắng chang chang trải dài trên bờ dậu
Tụi nhỏ chơi năm mười còn trốn mạ giấc ngủ trưa?
Rứa cây thị đầu hồi đã nghe thơm lừng chưa?
Mùi hương có vấn vương ra tận chợ Do cùng chị?
Thèm quá tấm bánh rán, bánh quèng nhỏ tí
Tụi nhỏ chuyền tay nhau nghe mùi vị thơm giòn
Mấy cây dừa ngày trước có còn
Đứng nghiêng soi bên sông cho tụi miềng tắm mát?
Có những đêm trăng tự tình nghe gió hát
Anh đứng đợi hoài, chị nỏ dám bước ra...
Nhớ chi lạ lùng những đêm hè đã qua
Trải chiếu dọc bờ sông, ngồi nghêu ngao kể chuyện
Anh kể chuyện chi mà có người xao xuyến
Khi giấc mơ về, có lúc nhớ lúc quên...
Rứa thì ông có còn đi đánh cá đêm
Để sớm mai mệ sương ra chợ bán?
Rứa thì, mùi thơm cá nục cá cơm còn tản mạn
Trong bữa cơm chiều, canh rau muống chan với mắm dưa cà
Tụi nhỏ còn lang thang ở đồi cát xa
Như tụi miềng ngày xưa, trốn học về bị mạ nạt
Bãi đá Cửa Tùng vẫn nằm nghe sóng hát
Rừng dương vẫn xanh, xanh ngát những hàng...
Chi lạ ri hè, răng nhớ quá xóm làng
Nhớ bến đò B - một thời ba đi chiến đấu
Nhớ những ghe, những thuyền, những con tàu neo đậu
Giọng nằng nặng quê miềng, tuy xa vẫn nhớ lâu...
Em ơi, người Tùng Luật dù có đi đâu, về đâu
Vẫn rứa đó nhớ hoài về quê mạ
Có nhiều đêm say giấc nồng phố xá
Ngỡ được ngủ vùi trong hương biển cả thơm nồng...
Rứa thì, ngày mai có ai về quê không?
Nguyễn Thúy Hương