Đã mấy mùa xuân về trên quê hương
Xuân xưa nắng ấm nhuộm phố phường
Xuân về mang theo hơi ấm áp
Xuân về chan chứa phút yêu đương
Đã mấy lần anh ghé thăm em
Đường xưa rộn rã bước chân dồn
Phố Quang Trung nhờ ai thêm hương sắc
Đường về Sông Đào rợp nón lá nghiêng nghiêng
Em ơi! Bao năm qua!
Anh hằng mơ Đêm Ba Mươi!
Đêm diệu kỳ em trao anh ánh mắt
Chút nồng nàn em gói ghém trao anh
Anh bồi hồi ngây ngất chút men say
Café Ngã Năm, tóc em nồng hương lúa
Phố Chu Trinh sao thấy ấm tình gần
Em lặng nhìn anh khe khẽ nói
Có bao giờ mình mãi mãi bên nhau
Có bao giờ em nhớ đến xuân xưa?
Vai chung vai mình sánh bước đi về
Trên đường xưa, tình đầy chan chứa
Em có chạnh lòng nhớ chốn xưa
Xuân lại về đây trên quê hương!
Xuân nay chắc nắng ấy thêm vàng
Trên tóc em tôi thơm mùi cỏ
Trong mắt em người em gái tôi mơ!
Trần Đình Diệp (tặng bạn bè Quảng Ngãi)
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.