Xa lắm đường về quê mẹ tôi
Sông núi bao la mấy dặm trời
Mây trôi nước biếc muôn màu nhớ
Thăm thẳm nghìn trùng trái tim côi
Tết này vui lắm miền quê cũ
Bánh chưng, xôi nếp thơm mùi vị
Hội hè nhộn nhịp vui đầm ấm
Xa mấy dặm đường hương toả bay
Nơi đây không có mùi hương ấy
Lạnh lẽo đêm xuân tuyết phủ đầy
Bao tình yêu mới nơi trời lạ
Sưởi ấm lòng con nỗi nhớ nhà
Thời gian không hẹn ngày hội ngộ
Rời xa ngày ấy mấy tết trôi
Trăn trở năm canh thâu đêm trắng
Trải lòng trong nỗi nhớ mênh mông
Kết duyên hạnh phúc trăm năm ấy
Lòng mẹ bao la mới hiểu đầy
Dòng lề tuôn rơi hao gầy má
Nghẹn ngào nuối tiếc thời gian qua
Tết vui xây đắp tình vui mới
Nhìn về tương lai đường còn xa
Tuổi trẻ đi qua bao mùa tết
Bấy mùa hạnh phúc trải đầy nhà.
Lê Thị Ươm (từ Hàn Quốc)